Kết quả tìm kiếm cho "Hội Người cao tuổi xã U Minh Thượng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 977
Trong kỷ nguyên số, An Giang đang chứng minh tinh thần đổi mới mạnh mẽ bằng những bước đi chiến lược từ hạ tầng, nền tảng đến cơ sở dữ liệu. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm thực chất, tỉnh không chỉ tạo ra sự thay đổi lớn trong quản lý nhà nước mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Ở Tây Yên (An Giang), những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi vẫn tất bật với công việc, với vuông tôm, bãi sò. Trong hành trang tuổi trẻ của họ đã có thêm một lựa chọn là sẵn sàng khoác lên mình màu xanh áo lính.
Với việc giảm sử dụng hóa chất, tận dụng phụ phẩm, chế phẩm sinh học, nhiều nông dân An Giang đang chuyển sang sản xuất xanh để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Kiên Giang II tuyển dụng lao động các vị trí sau:
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trên mảnh đất Kiên Giang, có những người cán bộ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, sẵn sàng nhận nhiệm vụ hiểm nguy để giữ vững phong trào, bảo vệ cơ sở, xây dựng lực lượng và đưa cách mạng đến thắng lợi. Đồng chí Lâm Kiên Trì, tên thật là Lâm Minh Mẫn, bí danh Năm Trì, là một trong những cán bộ như thế.
Trở về sau nhiều năm chiến đấu ở các chiến trường, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Mỹ (An Giang) tiếp tục vượt qua thương tật, bệnh tật để xây dựng kinh tế gia đình và chăm sóc người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 28 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Đằng sau mỗi mái nhà là những câu chuyện về chiến tranh, mất mát và những năm tháng người mẹ vừa chăm lo gia đình, vừa tham gia kháng chiến.
Liên minh châu Âu (EU) sắp giảm mức dư lượng tối đa (MRL) nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật về ngưỡng rất thấp. Vì thế, người dân, doanh nghiệp ngay từ bây giờ phải 'chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn khắt khe của EU.
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.
Ngày 8/8, tại Trung tâm Y tế An Biên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp Bệnh viện Mắt Tây Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Mổ mắt miễn phí - Phục hồi thị lực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.
Hơn 20.000 file tư liệu được lưu giữ là thành quả của gần 10 năm anh Trần Minh Tài (31 tuổi), ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), thu thập và số hóa những mảnh ghép lịch sử của vùng đất Rạch Giá. Mỗi bức ảnh cũ, trang tư liệu đều được anh nâng niu, gìn giữ.
Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mô hình “Dân vận khéo” thu gom phế liệu gây quỹ tình thương của Chi hội Phụ nữ ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng còn tạo nguồn quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.